Có phải tôi sẽ hạnh phúc bên người chồng giàu có?
Tôi và Nam đã có một mối tình đẹp, anh là người thông minh, mạnh mẽ và tốt bụng. Chúng tôi yêu chân thành và hứa sẽ kết hôn sau khi ra trường, có công việc ổn định. Tuy nhiên, tình yêu của chúng tôi bị gia đình Nam phản đối vì hoàn cảnh gia đình tôi phức tạp: mẹ tôi mất sớm vì ung thư, bố tôi bận công việc xa nhà, và tôi sống với dì, người có đời sống phức tạp. Gia đình Nam lo ngại tôi sẽ hư hỏng trong môi trường như vậy, nhưng họ không hiểu rằng tôi đã vượt lên khó khăn, chăm chỉ học hành và đỗ đại học.
Tôi không bị ảnh hưởng xấu từ người dì. Họ lo sợ tôi sẽ mắc căn bệnh di truyền từ mẹ, người đã bị ung thư vú. Họ không muốn con trai mình khổ sở khi yêu tôi. Biết điều đó, tôi rất đau khổ và khóc trong vòng tay anh. Anh an ủi tôi, khẳng định sẽ luôn bên tôi, bất chấp sự phản đối từ gia đình. Chúng tôi học cùng nhau và giờ đã có công việc ổn định, tính đến chuyện cưới. Thế nhưng, mẹ anh lại phản đối quyết liệt, buộc anh phải chọn giữa tôi và bà. Nhìn sự đau khổ trên mặt anh, tôi cảm thấy rất xót xa. Tôi chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho anh, nhưng tình yêu của chúng tôi lại khiến anh khổ sở.
Gần đây, khi anh đến đón tôi, gương mặt anh buồn bã, hốc hác, có lẽ do mất ngủ vì suy nghĩ nhiều. Mặc dù anh cố gắng tỏ ra vui vẻ, tôi biết anh đang vật lộn với những suy tư nặng nề. Anh dần chìm trong rượu và không còn chăm sóc tôi như trước. Tôi cảm nhận rõ sự hờ hững ấy nhưng không trách anh. Nếu xa tôi mang lại hạnh phúc cho anh, tôi sẵn sàng ra đi. Chúng tôi vẫn yêu nhau, nhưng số phận thật khắc nghiệt. Trong lúc chán nản, một người đàn ông tên Dũng, giám đốc công ty truyền thông lớn, xuất hiện. Anh đang sống cùng con gái 6 tuổi sau khi vợ bỏ đi. Dũng nói anh cô đơn, yêu tôi và muốn tôi làm mẹ của con anh, hứa sẽ mang lại cho tôi cuộc sống bình an và hạnh phúc.
Tôi biết anh đã biết về chuyện của tôi và không e ngại, anh sẵn sàng chờ câu trả lời từ tôi. Tôi cảm nhận được tình cảm chân thành của anh và biết anh yêu tôi, cũng như quý mến con gái anh. Trong khi đó, mối quan hệ với Nam đang gặp khó khăn. Tôi sẵn lòng vượt qua mọi thứ với Nam, nhưng anh dần trở nên lạnh nhạt. Tôi không muốn Nam phải chọn giữa tình yêu và gia đình, và sự ngăn cản từ gia đình anh có thể che phủ hạnh phúc của chúng tôi. Tôi yêu Nam, muốn xây dựng hạnh phúc gia đình với anh, nhưng nhìn thấy sự đau khổ của anh khi phải lựa chọn, tôi cảm thấy đau lòng.
Tôi rất mệt mỏi và đang băn khoăn liệu có nên chấp nhận lời cầu hôn của Dũng để chấm dứt những khổ đau và sống cuộc sống giàu sang.
Source: https://afamily.vn/lieu-toi-co-hanh-phuc-ben-nguoi-chong-dai-gia-20081013114545255.chn